Tóc Mây*
Anh Tuấn

Tóc mây xanh mướt khung trời
Lung linh dòng suối tuyệt vời ươm mơ
Lênh đênh con sóng đợi chờ
Bờ vai say đắm dại khờ miên man

Tóc mây vương áng trên ngàn
Mượt nhung như gấm huy hoàng mênh mông
Tóc tiên bên nét môi hồng
Huyền xinh ánh mắt hư không đuối tình

Tóc mây vương vấn bóng hình
Đường cong mỹ lệ nép mình, áo hoa
Khiêm nhườngđôi má thật thà
Lúm yêu vẽ đoá mặn mà nét duyên

Tóc mây tha thướt dịu hiền
Kéo Trường Giang đổ xuống miền nắng tươi
Vờn trên con sóng nụ cười
Thuyền trăng nghiêng ngả trùng khơi gió về

Tóc mây non núi hẹn thề
Rừng thiêng sông nước đi về có nhau
Một lòng son sắt trầu cau
Một đời chung thuỷ bạc đầu vẫn thương

Tóc mây dệt áng vô thường
Tô ngàn muôn sắc thiên hương giữa đời
Mơn man vẽ đoá hoa trời
Trái tim rạng ánh mặt trời ... muôn  năm...

http://www.trinhnu.net/tho/103556




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả