ĐÊM THÁNG GIÊNG



Vườn khuya lặng lẽ một mình em
Quấn quýt hương thầm tỏa ngát đêm
Tháng giêng về ngủ trong vòm lá
Mang cả mùa Xuân đến dịu êm

Lặng lẽ vườn khuya hoa ngậm sương
Tóc em bay xõa trời quê hương
Tháng giêng mùi cỏ thơm non quá
Có phải mùa Xuân đang đơm hương?

Có phải Xuân về ươm lộc non?
Nghe trong tỉnh mịch tiếng reo dòn
Tháng giêng mầm sống tuôn trong lá
Xào xạt vườn khuya mảnh trăng non

Một mình em giữa đêm trinh nguyên
Với lòng xao động nỗi niềm riêng
Tháng giêng đất thấm nồng hương mới
Thơm ngát trời Xuân đêm tháng giêng.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả