Khoảng cáchSao trên trời dẫu xa vẫn đếm được
Khoảng cách lòng thật vô tận cùng sâu
Đã thật xa từ thuở còn bên nhau
Mỗi lòng mang một niềm đau dị biệt
Vậy xa nhau,đừng giữ chi nuối tiếc
Hãy một lần theo sóng biếc...lặng trôi
Nghĩ đến nhau...đẹp kỹ niệm xa xôi
Đã quá xa.....một thời không trở lại
Xa một lần nghĩa là xa mãi mãi
Khoảng cách tình.....vô tận...kiếp vị lai
Gặp nhau rồi ngớ ngẫn..." ta gặp ai ? "
Bởi kiếp xưa đã tàn phai duyên nợ
Đừng hối hận vì mình lỡ gặp gỡ
Đừng trách gì....đã đổ vỡ tan hoang
Trang điểm tình....lời tha thứ chứa chan
Đẹp đời nhau,giấc mộng vàng muôn thuở
Hãy thôi nhặt mảnh thuyền đời vụn vỡ
Theo đôi bờ nước cuốn dạt xa trôi
Khoảng cách tình thật vời vợi chơi vơi
Hãy xem nhau là....đôi đời xa lạ
Only Walker
