
Cắn*
Anh Tuấn
Cắn môi thơm cho mây hồng nở đoá
Đoá trinh nguyên trắng xoá điểm khung trời
Phượng đỏ ngời đem nắng hạ chơi vơi
Vào nhung biếc rạng ngời xinh đôi mắt
Cắn vai ngoan biển mùa xuân đuổi bắt
Sóng tương tư hoa nắng dệt huy hoàng
Bờ cát mềm hôn gót nhỏ miên man
Trên bờ bến ngõ thiên đàng say lối
Cắn mi cong tình nồng bên áo gối
Có trăng sao vây lối dãy Ngân Hà
Để em hồng đôi má tựa Hằng Nga
Trong dáng nguyệt kiêu sa niềm ao ước
Cắn đôi tay nâng niu mùa gương lược
Dìu tóc mây hoa bướm gọi xuân về
Níu gió nồng chùn bước đứng hôn mê
Về ve vuốt hẹn thề đan thu tím
Cắn môi em để nghe hồn chết lịm
Ấm mùa đông hâm nóng trái tim này
Nghe rộn ràng vang nhịp thở đôi tay
Dìu nhau bước trong ngày ..tình yêu đến ...
Ở đây ngày đầu mùa xuân sẽ bắt đâu vào ngày 20 tháng 3 . Tự dưng mình muốn viết một bài thơ với tựa để thật lạ, dễ thương và trữ tình . Ý tưởng đến thật nhanh nên đặt bút viết bài thơ " Cắn " và bài thơ " Tròn " . Viết để nghe lòng thật ấm và rạo rực vì tuy là những ngày cuối mùa đông ở Hoa Kỳ, nhưng thởi tiết lạnh đến phũ phàng và bang tuyết rất nhiều ...
http://www.trinhnu.net/tho/103637
ATS