
Quen *
Anh Tuấn
Thấy quen nhưng không phải người quen
Lạ thay khi con phố lên đèn
Nhìn quen sao dáng hờ hững quá
Giữa ngã ba đường, ta ngỡ quen
Con đường hoa phượng ta biết tên
Quen ta đưa đón dáng hoa hiền
Những đêm tình tự không lên tiếng
Quên ánh trăng vàng đứng lặng yên
Người quen ta vẫn nói không quen
Nếu lỡ xa nhau chẳng muộn phiền
Dẫu người trách cứ ta vẫn hẹn
Gặp rồi chỉ biết chứ không quen
Vô tình là biết chẳng muốn quen
Chẳng dám quen nhau chỉ muốn nhìn
Ngày sau xa cách mình không tiếc
Tiếc thuở ban đầu sao vội quen ...
Nếu lỡ quen rồi hãy cố quên
Ta chỉ ghen thôi chẳng dám phiền
Người quên ta chẳng phiền chỉ nhớ
Nhớ thưở ban đầu ... ta mới quen ...
Hôm nay viết bài thơ lừng khùng, ngông ...không biết là ai biết mình muốn nói gì ha?...thôi cứ đọc với nụ cười nhé...rồi tự kết luận ...
http://www.trinhnu.net/tho/103651
Cheers,
ATS