Vương Tình



Tia nắng chéo xỏ đan từng cọng cỏ

Dệt mộng xanh luồn buộc trái tim hồng

Lầu tình ái xây quanh bao nhung nhớ

Giọt buồn vui hòa quyện nỗi chờ mong


Thác tình mơ ngược dòng tình hao hụt

Cuốn đời nhau vào những áng sương mù

Níu yêu thương chắt chiu từng giây phút

Dẫu biết rằng chỉ là giấc phù du


Ngỡ kỷ niệm tàn theo sắc lá rũ

Hương tình yêu vùi biển cát mịt mờ

Nhạt nhòa ư? Trọn kiếp này chưa đủ!

Tựa như tằm nhắm mắt vẫn vương tơ....


Tâm Đoan



 


 


 


 


 


 








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả