TỰ KỶ 

Đêm chập chờn 
Mùa xanh 
............ Hoang hoải nắng 
Gió bần thần 
Lặng lẽ 
-------------Tuổi rêu phong 

Đông chưa tàn, xuân nay về quá chậm 
Tháng Hai sầu, rơi mất chén quỳnh tương 
Ta quẩn quanh nơi quầng tối đêm trường 
Tiếng thở dài, lạc dấu đời miên viễn 

Muốn gấp sách cho lòng mình lên tiếng 
Nhưng than ôi, khóa sét gỉ cứng còng 
Lời tịch dương, hỡi ai người quyến luyến 
Nắng vô hồn, chìm xuống cõi giá băng 

Ngẫm đến xem vạn con trăng đã lướt 
Ta vô tình cứ đi huốt đời nhau 
Khung nhạc rơi, nằng nặng một trái sầu 
Đặng vỡ tung, nơi miền xa chới với 

Góc đời sương
Nhàn nhạt 
.............Tình vẫn đợi 
Khúc du ca 
Bãng lãng 
............. Lối lam chiều 

TA-140703



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả