Giặc Yêu

 

Cứ tưởng em là Đại Hàn hay Nhật

à không! là bóng hồng Trung Hoa

chắc tại tránh của nào trời trao của ấy

lại thêm một tên nô lệ giặc Tàu?

 

Nô lệ giặc Tàu ta còn chống

nô lệ giặc em biết chống thế nào?

ta cứ mặc em là thân hay là giặc

cách mạng làm gì uổng đời trai

 

Mỗi ngày gần, em làm duyên vuốt tóc

thả mân mê lên cánh tay trần

mê hồn hương tỏa ra ngào ngạt

ta như bị bỏ bùa tỉnh tỉnh mê mê

 

Mê mê đủ một nghìn đêm lẻ

độc lập tự do ta chẳng màng

tỉnh tỉnh ta bỗng thành tù ngục

hồn bị giam cầm trong ánh mắt giặc yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả