THÁNG BA CỦA CHÚNG MÌNH
(Thơ họa tặng bạn)
Mái tóc thề lệch ngôi, vẫn chờ anh gỡ rối
Tháng ba chúng mình cùng tròn vạnh trăng xinh
Đường viền em, ơi mật ngọt hương tình
Từng hơi thở, tràn lời thơ anh gửi
Ngày tháng ba, bến bờ xuân sắp tới
Tuyết sẽ tan, xua giá lạnh nơi hồn
Bình minh lên, chung nhịp đập hai thôn
Đường quê nhỏ, anh cùng em chung bước
Vũ khúc xưa sẽ theo gió nồng nàn
Như ân điển của đất trời ban phước
Ta cùng nhau theo lối tình lả lướt
Mộng đắp xây trên từng bước cuộc đời
Đôi chân mày, vẫn chờ anh cầm bút
Tô nét yêu, đẹp quá khuôn trăng ngời
Bờ vai kia, tựa đầu, chẳng thao thức
Bên nhau rồi, yêu nhau quá Mình ơi !
TA140315