
Ánh mắt ...
Ngô Thiên Tú
Ánh mắt ấy cuốn hồn ta thơ thẩn
Rồi từng chiều tim đợi nhịp đam mê
Dệt cõi thương chờ dáng mộng qua thềm
Nhận tia nhìn cho yêu thêm tha thiết
Ánh mắt ấy làm hồn ta rung động
Ngỡ hẹn hò ôi quyến rũ mê man
Ru lã lơi vào thương yêu địa đàng
Ôm hoang tưởng như tình trao tình gởi
Ánh mắt ấy làm tim ta du mục
Không muốn về muốn theo gót tương tư
Si ước mơ hay ta đã yêu người
Sao âm thầm nhớ thương da diết
Nhìn đi mắt cho hồn ta ngây ngất
Cho tim ra khơi đắm đuối bềnh bồng
Cho mơ mơ mộng mộng lên ngôi
Tia người trao và tim ta nhận