
Bên Thềm Mùng Một
Em đã nghe mùa xuân réo gọi
Từ bài thơ anh gỡi vào tim
Lòng bổng thấy niềm tin rực rỡ
Hoa tình thương vừa nỡ đầu năm
Mưa mùa đông cũng nằm yên ngủ
Gió nhẹ đưa xuân củ đi qua
Thổi lại bướm hoa ... chào năm mới
Bên thềm mùng một phơi phới vui
Em đã thấy ... xuân về trước ngỏ
Dù chỉ là ... xuân thỏ thẻ mơ
Nhưng với em rất thơ mộng đẹp
Không còn chiếc bóng đêm ưu sầu
Và mai đây mưa ngâu có đến
Chuyện tình buồn cũng quên thật mau
Vì em bước nhẹ vào mùng một
Mừng xuân hạnh phúc không khổ đau
Tàn Thu - Tết 2012