ĐỒNG CẢM

( tặng em gái kết nghĩa Hoàng Oanh
Và các bạn có cùng cảnh ngộ)


Tôi gặp em một chiều trên Facebook
Đồng cảm nhau qua tiếng nhạc lời thơ
Em duyên dáng xinh tươi tà áo lụa
Tôi nhạt nhòa màu sắc tím thu xưa


Cùng phận gái em gian truân đâu kém
Tôi đa đoan theo ngày tháng thẫn thờ
Nếu Tạo Hóa không du dương đoản khúc
Thì Tôi - Em đâu ra ngẩn vào ngơ


Thời gian đến - thời gian không dừng lại
Tôi và Em hai lối rẽ song song
Em cỏ dại nên xanh tươi mà mượt
Tôi trở về với sắc sắc không không


Giờ nhìn lại dung nhan phai tàn tạ
Đời dạt trôi ... em xứ lạ quê người
Tôi góp nhặt rong rêu thời quá khứ
Cuộc tình tàn và giông bão đầy vơi


Thôi em nhé ! Nếu trời đà định số
Hoặc do ta kiếp trước lỡ gieo trồng
Tôi cũng muốn cùng em ...bình tâm lại
Mặc ngoài kia giông bão vẫn xoay vòng
—



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả