song hoài nguyên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


      Ngậm  ngùi

 

Trong tịch lạc rừng xưa còn ủ lá

Ta miên man trôi xuống kiếp con người

Lòng quặn đau niềm cỏ cây mùa hạ

Đất trở mình nghe gió chuyển vào mưa

 

Lớn lên tựa rong rêu buồn trên đá

Lang thang nơi miền đất lạ lưu đày

Những dấu tích xa xưa còn sót lại

Là nghẹn ngào trong nỗi sống chua cay

 

Nghe quanh ta là lời ru của gió

Xào xạc đưa năm tháng quyện quanh hồn

Chưa biết điệu ca dao buồn của mẹ

Ta lạnh lùng mặn đắng những môi hôn

 

Rồi từ đó rừng xưa về khép ngõ

Tịch lạc rơi trong quạnh quẽ muôn trùng

Hạ qua đi để mùa đông trở lại

Buốt lạnh hồn ta những trận mưa giông

 

Ta lặng lẽ trong niềm đau tiếc nuối

Ôm xa xưa mơ dấu tích thiên đàng

Mai về ngủ nơi rừng xưa ủ lá

Mục nát linh hồn – số kiếp đa đoan 

song hòai nguyên                                                         

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả