Gọi


Nhắm mắt ru tình trong giấc mơ

Một khoảng mông lung khói mịt mờ…

Tên em, anh gọi lòng se thắt

Đêm dài cô lẻ bóng chơ vơ


Mắt khô, tim ướt giọt hư hao

Nặng trĩu buồn đau lẫn ngọt ngào

Lời thương tha thiết len qua gió

Đọng lại tim em nhớ xôn xao…


Trời đông giá lạnh vắng cung đàn

Góc nhỏ sũng đầy lệ miên man

Hồn em hóa cánh hoa tuyết trắng

Bay giữa hư không níu mộng tàn…


Cánh chim lạc bạn lẻ loi buồn

Đôi ngả biệt ly dạ héo hon

Tìm nhau thổn thức trong mong đợi

Gọi mãi trăm năm dẫu đá mòn…


Tâm Đoan


 


 


 


 









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả