Mở Trang Sách, Ngó Ngày Qua Lại
1.
mở trang sách ngó ngày qua lại
chỗ ở đây, ngày nắng chạy nhanh
bụi nằm lại có khi còn tủi
tủi trăm năm hồn đá phiêu bồng
tủi trăm năm phận người phiêu bạt
có từ tâm từ lượng đất trời
có bao lung cõi ngoài không tới
đem thương yêu về đến loài người
2.
khép trang sách chữ nhoà nhoẹt mất
chữ xuân thu, chữ nhạt nghĩa nhạt tình
phơi hư vọng làm bằng sinh tử
đã buồn se từ buổi quê nhà
những trang sách nào em còn đọc
hay chạy rong tìm miếng ăn rơi
(người ở lại thờ ơ sự thật
để nuôi thân bằng nỗi vật vờ
kẻ nào xa còn tâm nào chật
mở cửa ra nhận lấy phận mình)
3.
trang sách mở/khép cùng tâm sự
trang lưu vong còn nặng bến bờ
tờ cố quận nặng lòng u uẩn
còn làm chi địa ngục vẫn bày
ngày 26 tháng 7 năm 2003