Từ vết thương đau


Ngô Thiên Tú

Tim ta bị rét ,
Từ người phủ lạnh
Tuyết giá băng
Theo ngày tháng mùa đông

 Tim biết phẳng lì
Không còn rung cãm
Từ vết thương đau
Người cắm vào tim

Được ướp ...bằng gian dối
Tim không còn lạ... quen rồi
Chuyện nắng gió mưa
Mang căn bệnh... bất cần...

Yêu... không yêu... cũng thế
Buồn ...quen buồn... hết buồn
Nhớ ... nhớ quá.. .rồi quên

 Ghen...ghen nhiều... rồi bỏ cuộc

Ta biết ta thay đổi
Từ người làm tim đau
Không còn thiết tha yêu
Từ ôm vết thương sầu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả