nhớ người giọt lệ rơi



quay quắt nỗi nhớ người
chiếc bóng môi kề môi
ngọt ngào trong ý nghĩ
mênh mang hồn chơi vơi

từng đêm buồn khắc khoải
thương nhớ ai khôn nguôi
người xa rồi xa mãi
chợt buồn trong đơn côi

sương rơi trên phiến lá
nghe buốt giá vào tim
ánh trăng vàng từ tạ
Góc tối thầm gọi tên

gió lùa qua mái tóc
sương thấm lạnh vào hồn
bỗng dưng em bật khóc
khao khát bờ môi hôn

cơn mưa về phố núi
những giọt sầu rơi rơi
làm sao em níu với
cuộc tình oà vỡ đôi

giờ đây hai ngã rẽ
đời có còn gì vui?
thời gian trôi lặng lẽ
nhớ người giọt lệ rơi...



26.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả