Ta muốn uống...


Ngô Thiên Tú

Ta muốn uống cho tim say nghiêng ngả
Quên đời buồn như một nghĩa trang
Quên cõi đau mãi bấu xé tâm hồn
Yêu thiết tha giờ đây tình đã mất

Ta muốn uống ru tim vào huyệt mộ
Một mối tình thật tuyệt... lại vỡ đôi
Ta yêu em... sao em lại dối gian
ám ảnh hồn... ôi! mỗi lần muốn gọi

Ta muốn uống để không còn tỉnh
Ru tim say không nhớ chuyện sầu
Từng ly đầy ly cạn cứ thay phiên
Thấm vào máu ru quên đừng nhớ

Say...ta đã say...cô đơn như sa mạc...
Buồn thêm buồn... đời chẳng được bình yên
Rượu tìm quên... sao lại nhớ cuồng điên
ôm bóng đêm tim ngậm ngùi muốn khóc

Hết chai rồi, rượu ơi còn đâu nữa...
Giọt cuối cùng làm ta lão đảo lênh đênh
Tim ta chết... hồn ta chết... đời ta chết
Ta ru mình thêm một tối tìm quên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả