Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM VẦNG TRĂNG VÀ EM

ĐÊM VẦNG TRĂNG VÀ EM
Trăng thì đẹp nhưng mà cao xa quá
Cũng như em, anh theo đuổi suốt đời
Trăng đã đẹp còn em thì đẹp quá
Nên anh dại khờ một đời chơi vơi

Đêm nay mình anh ngồi vớị.. mình anh
Trái tim ngây thơ mơ em bến nợ
Biển xanh thật xanh, núi cao thật lạnh
Còn em xa xăm, kiêu sa, mộng mơ

Hạnh phúc khổ đau đan xen ùa tới
Con tim anh bé nhỏ nhường nào
Chắc em nhớ ngày xưa anh vẫn nói
trái trên cành trăng đêm... ngàn sao

Anh thư thái thả hồn vào thế giới
Để ưu tư vào tận đáy lòng
Khối óc nhỏ bỗng bừng ý mới
Trăng thật vàng và em thương đem không ?
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả