Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG SƯƠNG MÙ

ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG SƯƠNG MÙ
Trong màn sương mờ ảo sớm mai này
Dòng sông thức lặng lờ con đò nhỏ
Chiếc cầu kia mang hơi ấm lấp đầy
Mặt trời khuất trong mây rồi dần đỏ
Phút diệu kỳ trời đất giao hoan
Và thành phố vẫn âm thầm nhịp sống
Ngày chưa tan đêm lưu luyến chưa tàn
và khoảnh khắc trong lòng anh nổi sóng
Điều kỳ diệu này cho bởi em thôi
và bỗng chốc anh thành ngườihạnh phúc
Tâm hồn mình anh thả gío mây trôi
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả