Em Yêu Mùa Thu

Em mãi yêu mùa Thu
Yêu sương mù bàng bạc
Nai vàng ngơ ngác
Lặng nhìn xác lá bay
Buồn thương nhạn đã xa bầy
Mênh mông biển nhớ thân gầy dáng xiêu

Trong đêm tối cô liêu
Tiếng tình yêu réo gọi
Đau thương buốt nhói
Trái tim hỡi vì sao ...?
Tháng năm còn mãi lao đao
Suối Thu chừng cũng nghẹn ngào lời ru

Ôi ... vách núi cheo leo
Ngọn gió heo may thổi
Mịt mờ đêm tối
Trăng lạc lối về đâu ...?
Lạnh lùng sương phủ đồi cao
Tiếng Thu trầm lắng gọi màu mắt ai ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả