
Anh ạ,
Ở đâu đó nỗi buồn dâng thầm lặng
Đến tuôn trào nghe nằn nặng nơi tim
Làm thổn thức bao ngày tháng im lìm
Tâm giấu kín từng đêm trong nhật ký
Để khi nhớ cho vơi sầu trong trí
Em vẽ hình trong kí ức làm vui
Những niềm đau năm tháng trãi không lùi
Ngày nhân lên mấy lần thui thủi bóng
Buồn lắm anh khi thơ lòng trông ngống
Chặng đường qua là giông tố vây tim
Như bão nổi đổ giòng xoáy ấn chìm
Tưởng không thể nhưng em đã vượt qua
Vẫn mãi là hình bóng với thiết tha
Dẫu muôn trùng cách xa nhau mãi mãi
Niệm Tâm
11-13-2013