LẠC NHAU
Lâu lắm rồi phải không anh
Mình đã lạc nhau loanh quanh tìm kiếm
Em Anh chung một nỗi niềm
Nghe tim thổn thức nặng ghìm nỗi đau
Em bây giờ vẫn nguyện cầu
Ước mơ ngày ấy tay trao tay người
Biết là còn rất xa vời
Nhưng mà hi vọng suốt đời vẫn mong
Dẫu là năm tháng đợi trông
Thời gian qua mấy lần đông không màn
Bao mùa thu rụng lá vàng
Bao nhiêu xuân hạ vững vàn không vơi
Vẹn nguyên Tâm chẵng di dời
Thuỷ chung hẹn ước một lời giữ tim
Lạc nhau mình mãi kiếm tìm
Đến khi mình gặp chung niềm sẽ chia
Niệm Tâm
11-20-2013

