Tiếng Thu
( cảm tác khi đọc : Thu Thanh Phú -Âu Dương Tử )
Sông Ngân rực rở trên trời
Trăng sao lấp lánh rạng ngời trong đêm
Tiếng vi vu gió ngoài thềm
Khóm cây xào xạt, hỏi rằng Tiếng Thu ?
Sắc Thu buồn bả mây mù
Dáng Thu thanh thoát, trăng Thu cao vời
Khí Thu rét buốt da người
Ý Thu tan tác, núi đồi quạnh hiu
Nàng Xuân thoáng chốc tiêu điều
Cỏ cây héo rụng, sương chiều nhẹ bay
Chạnh lòng ôm nỗi ai hoài
Má đào rồi cũng trơ cây cỗi cành
Tóc mây một thuở còn xanh
Phơ phơ làn bạc cũng đành buông xuôi
Tiếng Thu , chi khéo trách Trời
Có thân thôi phải chuyển đời theo thân
Nỉ non đêm vắng canh tàn
Tiếng Thu -Ta - Dế hoà đàn thở than .