NGÀY XƯA
Qua rồi chuyện của ngày xưa
Bây giờ nhớ lại nghe vừa sầu rơi
Hôm qua ngọt mật ai mời
Hôm nay tê tái ,thấy đời xót xa
Chuyện buồn quá khứ tưởng là
Sẽ theo giòng chảy trôi xa nghìn trùng
Ai ngờ lệ ấy ung dung
Lăn tròn xuống những khung hình ốm đau
Trái sầu lũng lẵng vì đâu
Hái hoài không đặng nổi sầu xót sa
Lúc lặng yên lúc cáo cào
Quặn trong cuốn quặn thắt nhầu ruột thêm
Ngày xưa nào đã qua êm
Cũng còn đâu đó vẫn em nhớ người
Tại tim chưa vội quên lời
Nên hồn quằn quại nhớ hoài niệm xưa
Niệm Tâm
12-13-2013