
Không còn hy vọngNgô Thiên Tú
Không còn hy vọng hồn buồn tơi tả
Tình hết rồi đời như sa mạc cằn khô
Tình nào ngờ thời gian xa cách
ước bên nhau chỉ là một giấc mơ
Không còn hy vọng tim như giẫy chết
Chờ chung đôi là mộng dã tràng
Tuởng trăm năm tình lại vỡ tan
Tháng ngày nhớ là quan tài kỷ niệm
Không còn hy vọng tình tuyệt vọng
Khi người đem tuyết lạnh phủ yêu thươngKhông mùa đông sao băng giá cuộc đời
Ta ngậm ngùi ru mơ sầu tượng đá
Không còn hy vọng mất nhau rồi
Thôi đành thôi ru tình vào cõi chết
Thôi đành thôi ru tim vào huyệt mộ
Nhớ, đợi, hẹn thề... là một nghĩa trang