LÀM NGƠ

Ai nỡ làm ngơ với phận người
Hẩm hiu đơn lẽ giữa cuộc đời
Nỗi đau oằn gánh trời riêng rẽ
Nhọc nhằn hứng chịu lệ nào vơi

Người hỡi chút lòng thôi cũng đủ
Xin góp bàn tay phụ chút tình
Thương yêu góp sức mình dù nhỏ
Cũng là xoa dịu ngõ tâm linh

Ai nỡ làm ngơ nhìn mắt lạnh
Quay lưng bỏ mặc cãnh khổ hàn
Một chút cứu nàn mang no ấm
Cho người cùng cực lắm gian nan

Người hỡi xin mang một chút lòng
Để cho hạnh phúc nồng lên mắt
Lồng cả vào tim ẩn má hồng
Xin góp bàn tay phụ chút lòng

Niệm Tâm
1-2-2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả