ƠI NHÉ TIM ƠI

Ngũ ngon ơi nhé tim ơi
Hít vào thở nhẹ thả lơi bồng bềnh
Lướt đi êm ả trên ghềnh
Bờ vui hạnh phúc nghênh chào đón tim

Đừng thu mình cỏi lặng im
Khoan thai chậm bước đi tìm vào mơ
Bình yên chốn đến đừng ngờ
Thả tâm thanh thản nơi chờ an vui

Ngũ ngon tim ạ bùi ngùi
Chôn đi tất cả bỏ lùi sau lưng
Những vết thương nứt tẫy sưng
Sẽ rồi lành lặn đau ngừng ép tim

Buồn đi xa mãi im lìm
Khuất vào quá khứ chìm vào lãng quên
Ngũ ngon tim ạ lênh đênh
Sẽ là dĩ vãng không tên chôn vùi

Niệm Tâm
02-11-2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả