Lá thư viết gửi ....
CHA
Cha đi bao tháng năm qua ..
Bằng bao nhiêu tuổi con mang bên đời
Ngọn đèn đỏ hoạch giấc mơ
Ngồi hong ....nổi nhớ xót lòng ....Mẹ đau
Vết hằn châu mũi kim khâu
Vọng phu hóa đá, Mẹ đau bạc lòng
Võng khuya mẹ thức, con nồng
Tuổi thơ ..loang lỗ ...cạn dầu ...đêm tan ...
Cuối làng tiếng gáy vọng vang
Dế cơm non nỉ luyến thanh lạc đàn
Mưa rơi rả rít khua mành
Phải chăng nơi ấy ......
cỏ xanh .....
.........nhức lòng !
***
MẸ
Hoa hồng bàng bạc phai màu
Tinh khôi vương vãi , mộ cài tim côi
Trắng lòng nỗi nhớ bơ vơ
Tiếng con ngọng ngịu , khói trầm lướt qua
Mẹ già tóc bạc phôi pha
Nồng thơm cỏ cháy, đất nâu gói hồn
Quẩn quanh bên gối mẹ đơm
Rêu xanh mọc phủ ...tấc lòng ...không nguôi ...