Không Đề
Con cầm trên tay , múi sầu riêng của mẹ
Thời gian lần lên khe khẽ ...
.....những lặng lẽ mùa ngâu
Con cầm trên tay mối tình nặng sâu
....cho con tất, những con đường phía trước ..
con cầm trên tay tuổi ngọc buồn như nước..
.....chảy theo nguồn .....chẳng biết đục trong
Con cầm trên tay nổi nhớ...lặng câm
.....chân rát bỏng, những niềm đau thấu được ...
Con cầm trong tay ..lọn tóc gầy óng mượt,
...những dỗi hờn ... đâu biết được ngày sau
Con cầm chiêm bao những giọt mật ngọt ngào,
....vừa rớt xuống đôi vai trần nóng hổi
con cầm trên tay bao nhiêu điều nông nổi ...
giữa bể đời ... lòng đau quặng đau