Tháng Tư .. Buồn 




Tháng  Tư  đến  đong đâỳ kỷ  niệm ...
cuộc  chiến  tàn cái  chuyện  non  sông .......
Bao  ngươi vị   quốc  thân  vong ... 
 Bao nguoi biệt  xứ  hết mong ngày  về ..

Tâm  ta    khắc   lời  thề  sống  núi ..  
Chí  nam nhi . giữ  cuối  hơi  tàn`....
Nợ  tình  non  nước  gánh  mang ....
Chi  trai  chưa toại ..trăm  ngàn  nổi  đau …

 Việt  Nam đất   bọn  tàu  dòm ngó …. 
Đảng   của  ta  cứ  bỏ  tui  riêng ..
 Lòng  dân  than  oán  mọi  miền   .. 
Nói  ra   thì  bị   chính  quyền  cồng  thân …

Hảy  nhìn  lại  một  lần   nhé  bạn … 
Đảng nhà   ta     gã  bán  con  dân ..  
Gái thì gã  các  nước  gần  ..  
Trai thì  lao  động  …  Đảng  cần tiền  riêng  ….

Nửa thế  kỷ  nắm     quyền   cai tri  ???
Nhìn  lại đi  tính kỷ  xem  sao …
Kẻ  nắm quyền  quá  sang giàu … 
Người  dân  nghèo khổ .cháo  rau lót  lòng ….

Bất  công  thật  , Lạc  Hồng dân  tộc …..
Hòang  trường  sa  hòn  Ngọc  Viễn Đông ….
Bọn tàu  xâm  lấn  cuồng  ngong ….
Đảng  nhà  phớt tỉnh đau lòng quê  hương 

Đành  nuốt  hận  ,tha  hương   ly quốc ..
Nhìn quê  hương ruột. cắt  gan bào …
Ra  đi đảng  nói thi`  thào …
Tụị  mày phản quốc  .. Nên  tao không  nhìn ..

 Ngày   về   lại  Đảng nhìn  nói   khác ….  
Các con dân ở  các  nước  về 
Việt  Kiều  yêu nước  yêu quê …
Thấy  " Đô "  đảng dạ thưa Mệ  Cô   thầy ……

Tháng  tư  đến  khắc  đây  mấy  chử  ..
Kỷ niệm buồn lưu  giữ  trong tim …
Chí  trai  chưa toại nổi niềm …
Lắng  sâu  trong  dạ  cố  tìm  lãng  quên …/.


 Minh Hiển
09-04-2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả