KHỜ ƠI !
Khờ ơi lặng lẽ nơi tim
Đón từng dấu ái từng đêm nhớ người
Giữ lòng chẵng dám tỏ lời
Sợ khi lòng gởi tim thời lại đau
Đành lòng ẩn dấu vào sâu
Mặc con tim khóc canh thâu gọi người
Tiếng than thở ở trong đời
Duờng như nhiều lắm chưa dời được ra
Khờ ơi ! mộng rất thiết tha
Ngại câu thả xuống cho qua cõi lòng
Ngậm ngùi ôm trọn gánh gồng
Mặc đêm thổn thức những dòng tâm tư
Buồn len thắm những ngôn từ
Những câu hẹn ước sợ ừ buộc vây
Xoay vòng con chữ đắng cay
Tội cho mí mắt quất quay giọt ròng
Khờ ơi ! xin hiểu đợi mong
Là mơ là ước em đong tháng ngày
Đừng than đừng trách hao gầy
Bỡi do số phận đoạ đày đó thôi.
Niệm Tâm
3-14-2014