Vẫn Còn Nhớ Bậu 2

Em , chim Sáo trời xa
Nghe nhớ nhà , thương tổ
Mẹ già đơn khổ
Bậu , vẫn ở trong tim
Từng chiều nhìn mãi cánh chim
Lòng đau , dạ xót , biết tìm Bậu đâu ?

Trách , em kiếp dãi dầu
Buồn lỡ câu thề ước
Bến sông ngày trước
Em cất bước ra đi
Cúi đầu giấu lệ viền mi
Ngập ngừng , ngoảnh lại còn chi , hỡi người ?

Phương này nhặt lá rơi
Gọi Bậu ơi ...mà khóc ...
Tiếng lòng cô độc
Thân Sáo Sậu bơ vơ
Cho em năm tháng hững hờ
Dòng thời gian đã in mờ dấu xưa

Hoa cau rụng bao mùa
Thơm vườn trầu của Mẹ
Thân già quạnh quẽ
Ấm , lạnh sẽ nhờ ai ...?
Bậu ơi ...ơn Mẹ cao dày
Thay em tròn hiếu lòng này khắc sâu

Nhớ hoài bóng Sầu Đâu
trời mưa Ngâu chung đợi
Con sóng nào gọi
Cơn gió thổi em về
Lục bình lờ lững sông quê
Bậu ơi ...còn mãi lời thề ngày nao ...

Họa theo "Vẫn Còn Nhớ Bậu " Thi hữu ctl




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả