DẠO CHƠI
Nữa khuya thức giấc mơ màng
Dạo chơi con phố địa đàng gian truân
Vách tường in bóng bâng khuâng
Gục đầu thương xót tình xuân lỡ làng
Đi qua mấy nẻo ngỡ ngàng
Mới hay mình vướng kiếp ràng khổ đau
Đời vương phải bọt bèo sầu
Nổi trôi lận đận vá khâu vết hằn
Buồn theo con số dương trần
Xếp đuôi ngày tháng ngắn dài xót xa
Thời gian chạy vượt đi qua
Ngoảnh đầu quay lại tuổi đà dắt nhau
Bao nhiêu hạnh phúc nguyện cầu
Như là gió thoảng tan vào hư không
Bao năm ấy tuổi long đong
Lệ khô rồi ướt tính giòng nào vơi
Đa đoan một kiếp phận người
Nụ cười chưa hé tả tơi môi sầu
Chào đời tiếng đã vang gào
Thì thôi đành chịu ngọt ngào không tên.
Niệm Tâm
03-15-2014