NỖI BUỒN
Bàn tay tìm một bàn tay
Loay hoay tìm mãi từng ngày đi qua
Nỗi buồn ẩn nấu xót xa
Cô đơn trên lối vào ra đi về
Tiếng cười giấu vội tái tê
Nụ môi lặng lẽ xót ghê cũng đành
Khẽ khàng hai giọt long lanh
Lăn đôi xuống má chảy quanh âm thầm
Nghẹn trong hơi thở thăng trầm
Tiếng than ầm ỉ trầm ngâm không lời
Nỗi buồn cứ mãi chơi vơi
Kiếm tìm chốn đến mù khơi bạt ngàn
Nỗi buồn không thể sẻ san
Đành thôi ôm lại trái ngang riêng mình
Dỡ dang bóng lẽ đơn trình
Cúi đầu đếm bước mặc tình lệ rơi
Niệm Tâm
04-10-2014