Tôi Về Soi Lại Riêng Tôi

Tôi về vá lại tâm can
Hằn tươm rỉ máu thuở màn đêm rơi

Tôi về nằm giữa cuộc đời
Khóc anh đốt lửa tình nguời, trêu thân

Tôi về trút món nợ nần
Ra ngoài trí nhớ, cười khan một mình

Tôi về ngồi chỗ tâm linh
Chờ trăng rơi xuống ướm tình trên môi

Tôi về đếm hạt mưa rơi
Vương trên khoé mắt buông lời dối gian

Tôi về cởi ngón tay đan
Bằng trăm hờn tủi cưu mang một thời

Tôi về soi lại riêng tôi
Thấy trăm gai nhọn đứng ngồi trong tim .


Jul.27.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả