em có về?

tháng 2 rét. đêm mù, sâu như nước 

tiếng thở dài váng đá, vỡ tan tành
mái tóc, bàn tay - hư ảo, mong manh
cứ ẩn hiện như một câu thần chú!

đường núi đồi, lòng nghe dâng mưa lũ
nghe xót xa đầy dẫy giữa khe, nguồn
lỡ vòng tay, ôm vơ vẩn khói sương
giờ nuối tiếc treo trên giòng sông bạc

ta ngơ ngẩn, chờ một ngôi sao lạc
dẫu tiêu dao, lòng vẫn vướng ước mơ (?)
một nửa thân đã lạc giữa giòng thơ
mà đạm bạc vẫn chưa bằng loài dã điểu

bay cuồng loạn vào ngân hà huyền diệu
giữa bóng đêm nguyên bản, rất hồn nhiên
tim như vang lại nhịp đập đầu tiên
tên lưu lạc nắm đầy tay mộng mị

"em có về? ta dâng hồn đô thị
Berkeley chiều thu, góc phố hôm nào
em có về? ta thôi hết chênh chao
Peet's nửa cốc, vẫn gây tê, quyến rũ

mình lại viếng những đồi thông ngái ngủ
kề môi nhau, quên bẵng tiếng muôn trùng
cho xác thân bay loãng giữa không trung
và thinh lặng là ngàn câu muốn nói..."

... ...

em có về?... vẫn chỉ là câu hỏi
vẫn là bao day dứt những năm dài
em có về? dù nối tiếp thiên tai
để ta nói "xin lỗi em!", lần cuối!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả