CÓ NỖI NHỚ

Có nỗi nhớ từ sâu thăm thẳm lắm
Nó âm thầm mà lấm tấm giọt châu
Theo ngày tháng lớn dần trong tâm não
Rồi dâng trào lảo đảo chốn tim côi


Có nỗi nhớ lặng lẽ nhắc trên môi
Từng giây phút lan trôi theo hơi thở
Nhịp từng nhịp đánh theo hồi trăn trở
Quặn thắt lòng câu than thở nào vơi


Có nỗi nhớ dai dẳng mãi không nguôi
Cố gắng quên nhân đôi nhiều hơn nữa
Những trang giấy ngôn ngữ buồn lần lựa
Nối tiếp nhau vẫn chưa thể nào quên


Niệm Tâm
04-15-2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả