
Ta về ...
Ta về...
Gom hạt nắng phai
Chiều nghiêng nghiêng bóng
Hình hài tả tơi
Muộn mằn
Trĩu hạt mưa rơi
Bước chân vô định, mảnh đời viễn du
Sắt se
Sao lịm
Sương mù ?
Đơn côi - ngọn Gió thiên thu trở về
Cớ gì ?
Nhạt cả hương mê
Kê vàng trở giấc
...tứ bề lặng thinh.
TiCa
(4.18.2014)
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào