CHỈ EM
Từ khi nào đó rất xa
Bên kia triền nhớ thiết tha gọi người
Gọi từ sâu thẳm chơi vơi
Gọi ra tiềm thức buồn khơi nỗi niềm
Góc sâu lặng lẽ đi tìm
Về nơi dĩ vãng từ chìm nổi lên
Cõi hồn một nửa chênh vênh
Nửa còn ở lại bấp bênh vực sầu
Để đêm lật chữ tìm câu
Nghe lòng dậy sóng dắt nhau bạc đầu
Một cơn sóng dữ dâng trào
Nhấn đau lồng ngực xanh xao môi hồng
Ước mơ giọt lệ chảy ròng
Ơi thương ai khéo treo ngông sợi tình
Lỡ tay nắm phải vô hình
Giấc tan tỉnh mộng giựt mình chỉ em
Xoay qua nhìn lại bên rèm
Chỉ em với bóng vách thềm trắng phau
Khói sương mờ ảo loang màu
Biến không dấu vết xót nào xót hơn
Niệm Tâm
04-20-2014