TRẦM LUÂN


Đời là bể khổ trầm luân
Ta bà địa ngục gian truân kiếp người
Khổ đau oằn gánh rã rời
Lê chân cuộc sống thân bơi nhọc nhằn


Vui chưa nở nụ vội tàn
Sướng chưa kịp nhận bàng hoàng tiếng than
Xoay vòng con số ngập tràn
Những là thương xót cháy lan khắp hồn


Neo đơn chiếc bóng héo hon
Mồ côi hiu quạnh hao mòn ước mơ
Giấc buồn thui thủi từng giờ
Đi qua con phố hững hờ thời gian


Mặc người khóc kể gào khan
Dửng dưng không xót xóa tan não nề
Phần là phần số tái tê
Vẫn không chối bỏ u mê nghiệp trần


Trầm luân một kiếp phũ phàng
Vực sâu thăm thẳm địa đàng chông gai
Ngày ngày như thế dạn dầy
Bước đi chảy máu đọa đày cố vươn


Niệm Tâm
04-22-2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả