THÂN CÒ


Dải dầu  mưa nắng ngược xuôi
Thân cò lam lũ nuôi đàn con thơ
Thức khuya dậy sớm tờ mờ
Sương rơi thấm lạnh đôi bờ vai xương


Đôi bàn chân trải khắp đường
Từ nơi hẻo lánh phố  xa phường hoa
Hẻm sâu ngõ cụt dù xa
Cũng không quãng ngại bôn ba nhọc nhằn


Chưa lời than thở phàn nàn
Khổ đau cam chịu chẳng màn tới thân
Nụ cười luôn đượm chứa chan
Trên đôi môi xám nắng mưa cuộc đời


Mẹ luôn an ủi ấm lời
Bao nhiêu hạnh phúc tốt tươi Mẹ dành
Cho đàn con dại công danh
Tương lai thoát khỏi cảnh hàn khó khăn


Mồ hôi thấm cả vành khăn
Áo tơi củ rít vân ren bạc màu
Quần nhăn nhíu những hàng nhầu
Vẫn đôi ánh mắt dâng trào niềm thương


Niệm Tâm

04-23-2014







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả