Tháng tư....



Tháng tư ngày tháng cũ

tiếng ve sầu khóc  than

đạn bom làm phượng rũ

cuộc đổi đời điêu tàn

cho kiếp người tang phủ

một dòng đời tàn phai.


Anh gán danh “đồ ngụy”

tù tội vùng xa xôi

cho cha buồn mất sớm

để mẹ già sầu lo

vì miếng ăn không no

chị nhạt phai nhan sắc

hẩm hiu một cuộc đời

trên đôi vai nặng gánh

em thương chị gánh thay

liều thân, em trôi nổi

nơi xứ người xa xôi...


Tháng tư cũ đã qua

sao quê hương vẫn chưa qua

những cơn ác mộng cũ

vẫn hiện đầy trên quê…


4-2014

NdH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả