Bỗng Dưng …

 

Cửa lòng khép kín bình yên

Bỗng dưng...ai thả...muộn phiền ưu tư

Tình ươm trên hạt nắng mơ

Bâng khuâng giọt nhớ…ngẩn ngơ…lạc hồn

Tim côi giá lạnh héo hon

Lệ xưa chưa cạn…u buồn hằn sâu

Bỗng dưng…ai mở niềm đau

Sầu loang vết nứt…hư hao mảnh lòng…

Yêu thương vừa hé nụ nồng

Ngọt ngào hương ái…mộng hồng thấm say

Thư trăng nỗi nhớ đong đầy

Nét thơ vẽ tím…tháng...ngày...chờ mong

Bỗng dưng…tình hóa hư không…

Chia đời hai mảnh…long đong dòng tình…

 

Tâm Đoan

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả