Năng ôn…
(khoán thủ, bát vận đồng âm, ngũ độ thanh)
Có thể đằng vân lại hãi đò !?
Công hầu ảo vọng phú trời cho
Rèn câu, mực Thánh lưu ngàn giỏ
Luyện chữ, quỳnh Tiên trử khối vò
Khó dạ gieo vần, niêm chẳng rõ
Thành tâm đảo ngữ luật nào lo
Ra ràn võ đoản nhanh tày gió !
Dễ hiểu: muôn người vạn lý do
TiCa
(4.16.2014)
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào