THÀ LÀ
Sáng tác: lotus nhi
Nằm nghe một khúc nhạc buồn
Ngồi chơi rồi nhặt chiếc lá rơi rơi lìa cành vừa buông
Đời cho em thích những tiếng cười giòn
Rồi cho em những nỗi đau thiệt dài

Thà là nói với đất đá
Thà là nói với cỏ cây
Còn hơn em đứng nơi này nhìn cây hững hờ
Còn hơn em đứng nơi đây từng giây mong chờ

Giờ bên ô cửa trơ cành xác xơ…
Em ngồi tự sự với mùa đông
Có những nỗi đau không nói thành lời
Dưới cõi thinh lặng chút tình hóa mây trôi

Ngày lên treo bóng núi đồi
Chênh chao góc tối sương bay dần tàn
Mình em cõi nhớ khóc thật khàn
Này mùa gió chướng lao xao gọi hồn…