Mẹ


Ngày con nằm nôi

Đong đưa ấp ủ

Ầu …ơ…ru ngủ

Ngọt ngào trên môi…

 

Ngày con chập chững

Mẹ dang đôi tay

Bước con chưa vững

Đừng sợ... mẹ đây !

 

Trước cổng bồn chồn

Ngày đầu vào học

Lo sợ con khóc

Từng giây… mẹ buồn…

 

Tròn mười bảy tuổi

Tay mẹ buông rời

Con hờn con dỗi

Nước mắt mẹ rơi…

 

 

Ngày là cha mẹ

Lo âu rướm lệ

Thâu đêm thức trắng

Tim con tìm mẹ …

 

Tình mẹ bao la

Mẹ vẫn thứ tha

Lỗi lầm con phạm

Thương yêu vô bờ…

 

Tâm Đoan

Viết tặng Sinh Nhật mẹ

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả