ANH CÓ YÊU EM MỘT LẦN NỮA
sáng tác: lotus nhi

Sao anh biết em đang buồn ngồi làm thơ?
Đêm mùa đông tự nhiên biêng biếc nhớ
Gió chùng chình lắc lẻo bay qua
Hơi sương lạnh làm tay em buốt giá

Nụ cười của anh…
Có nghĩa gì sao làm em bối rối
Giá như tim cứ mãi hững hờ
Giá như em chẳng đợi chẳng chờ…

Anh giờ chưa chắc đã mấy gì vui
Ở phố xa có chút gì luyến tiếc
Cát biển trắng ngỡ mình đi trên tuyết
Chôn giùm em sầu tư như tiểu thuyết

Tháng mười hai đâu dễ hẹn mà về
Thật ra chúng mình đã có gì đâu? (tự dối lòng)
Nếu như tin còn có kiếp sau
Anh có yêu em một lần nữa?