GỬI THÁNG NĂM
Tháng Năm ơi trời xanh qua kẽ lá
Nắng như hoa vương áo trắng đôi tà
Đường tới lớp bài ca ngân cùng gió
Chao nhẹ nhàng cánh phượng đỏ như môi
Rồi một ngày mây trắng nhẹ nhàng trôi
Ai nói khẽ muốn đi về chung lối
Đỏ mặt trao bài thơ tình viết vội
Thoáng bồi hồi.. Trái tim đập lạ ghê !
Tự bảo mình tim đừng có si mê
Tiếng ve kêu nhắc gọi mùa thi tới
Qua ngày mai tuổi học trò khép lại
Gắng thôi nào thực hiện những ước mơ
Tuổi học trò đẹp lắm ,đẹp như thơ
Trong ký ức luôn mong lần hạnh ngộ
Gửi Tháng Năm phượng hồng và nắng gió
Nỗi nhớ nhung bạn cũ ,góc sân trường !
Thuyền Thu