BỖNG DƯNG THẤY GHÉT !!!


Bỗng dưng lại thấy ghét anh 
Ghét luôn quán nước nơi mình hẹn nhau
Ghét những buổi chiều mưa mau
Em tan trường đợi, mà đâu thấy người?
Ghét sao, ghét quá nụ cười 
Những đêm em ngủ, lạc vào rừng mơ
Ghét anh cái tính lơ ngơ
Mỗi khi xuống phố, bỏ lơ người tình
“Ừ thì, chẳng cố ý mà
Vì em xinh đẹp, anh thà xấu trai…
Anh ngại nên chẳng nắm tay…”
Nên em càng ghét, giãi bày linh tinh
Ghét anh, ghét thói đa tình 
Đêm thường mất ngủ, một mình suy tư
Khi nào em hết tương tư,
Thì em sẽ hết ghét người như anh!


 4/29/14




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả